Bỉ Ngạn Hoa Tôi Yêu.

472 7 3
                                    

Đố người dẫu chỉ một lần thôi
Bỉ Ngạn trót nguyền sinh tử ly

Nhìn thấy lá hoa cùng sánh đôi Vùi thân đau khổ chốn âm ti

Trời đất vô tình gieo cách trở Mang về dương thế liệu hoa ấy

Nghìn năm mộng chết giữa luân hồi. Còn sống nổi chăng giữa hạn kỳ?

Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ Ngạn
Nhìn Vong Xuyên đưa tiễn mấy dòng trôi...

Cánh mong manh trói đời ta vô ảnh
Bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời...

---

Cổ Tử Cầm họa:

Nhỏ giọt cô đơn trên Bỉ Ngạn.
Những cánh mong manh tựa tơ trời.
Đêm hóa tình riêng cùng minh nguyệt.
Soi chiếu hồng trần... cánh hoa rơi...

---

Tiêu Tán Đường họa:

Mộng trong Bỉ Ngạn lưu ly
Tình riêng một giấc hoa phi hồng trần
Ảo ảnh nan buộc trầm luân
Đêm... rơi nước mắt nguyệt, vân diệc sầu...

---

Buông rơi chén ngọc lưu ly
Giọt thanh thanh ướt đôi mi hồng trần
Cánh hoa Bỉ Ngạn trầm luân
Tàn hương dạ lãnh cô vân diệc sầu.

---

Tiêu Tán Đường họa:

Đêm say giấc mộng lưu ly
Tán hoa Bỉ Ngạn phong xuy bụi trần
Nguyệt soi thấu cõi trầm luân
Hoàng hoa sóng sánh ảnh nhân ưu sầu

---

Vong Xuyên tiễn cuộc phân ly
Tàn hoa Bỉ Ngạn bất tri hồng trần.
Trăm năm giấc mộng trầm luân
Ai xui ta đến thế nhân tuyệt sầu.

---

Tiêu Tán Đường họa:

Trăng tà ngả bóng về đâu?
Đêm mênh mang tối đưa hầu phiêu linh
Tàn hoa ấp ủ phong tình
Mộng trầm dâu bể, nan bình hồn nhân

---

Tàn hoa gửi lại phù vân
Man man chiếc bóng phong trần ngả nghiêng
Ngàn năm một mối tơ duyên
Nhân gian còn nợ lời nguyền ba sinh...

---

Tiêu Tán Đường họa:

Trầm trong suối mộng vô minh
Giá băng Bỉ Ngạn u tình xót xa
Nước trôi vùi dập cánh hoa
Trăng thề khoác lệ sương sa nẻo về

---

Hồng trần muôn lối trầm mê
Tiếng cầm lạc giữa bộn bề gió mưa...
Giữa dòng nước cuốn, hoa đưa
Trong như nước mắt người xưa còn chờ.

---

Tiêu Tán Đường họa:

Cầm đưa tiếng nhạc hòa thơ
Trăng nghiêng bóng dõi bơ vơ khuyết tàn
Đã bao thu đổ lá vàng
Thiên biên vẫn một chân ngàn xa xăm

---

Có ai về giữa âm thầm
Dạo cho ta một khúc cầm xa xưa
Phù sinh kết mối duyên thừa
Ai hay nhung nhớ lại vừa trăm năm...

Thơ coppy.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

>>Mạch Yên Hoa

Hiên đình hoa lạc đoạn trường ca
Trắng hoa hương gió thoản trời xa
Nồng say giấc mộng sầu đôi ngã
Hồng nhan mang lệ thấm khăn ngà

Vong xuyên yên ngủ những giấc mơ
Bỉ ngạn hoa cánh sợi hồng tơ
Mơ hồ ngã đổ cành nhung nhớ
Trần gian mang nặng mối duyên hờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bỉ Ngạn Hoa Tôi Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ