không có

8.7K 257 8
                                    

Bắt đầu học giữa tháng ba
Thời gian học lượng đúng là hay ghê
Lúc mới học thấy OK
Học xong mới biết đánh đề dễ hơn

          ĐÂY NƠI TỚI TRỌ
Sao em không thêm qua đây nữa!
Giờ cống đường vô đã rồi.
Tường ai mướt quá , xanh rêu mọc,
Mạng nhện giăng ngang dọc khắp nơi ....

        Đôi lời phòng thi
Trời hửng nắng nắng cho chiều xuân bày tỏ
Nỗi buồn bây giờ biết cùng ai
Nhìn đề bài chẳng biết đúng sai?
Đành lặng lẽ nộp hai tờ giấy trắng.....
       
       Tâm trạng chờ chuông
Bỗng nhiên chỉ muốn chép bài
Thế là ngồi viết một vài câu thơ
Viết cho đến lúc hết giờ
Chuông reo được nghỉ vật vờ hành lang.....
 
Những vần thơ ngẫu hứng giờ thi toán
Hà Nội gió mùa , trời se lạnh
Đường phố trĩu nặng, lòng lâng lâng.
Lâng lâng vì nhớ gấu.....
=>
Thực trạng sinh viên ra trường....
Đầu đường xây dựng bơm xe
Cuối đường kinh tế bán chè đậu đen
Ngoại thương mời khách ăn kem.

[ Hoàn ] Truyện Cười Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ