* Mặc dù RapViet đã kết thúc lâu rồi. nhưng mà tôi vẫn lụy quá nên bộ này được sinh ra, bởi tôi vã otp quá rồi:))
* Vui lòng không mang bộ này đi đâu cả
* Text fic
* Văn của tôi dạo này kém nên mấy bồ thông cảm
* Lâu lâu bí tý
* Hãy vote và comment để cho tôi biết ý kiến nhé
* Cảm ơn vì đã đọc
* Một ngày tuyệt nhé ✨
( Gọi tôi là Rika)
" anh cảm thấy thế nào từ khi quen em? "
" hối hận vãi l, thề! "
______________________
text fic chữa rách những vết thương lành
tuyến tình cảm không drama bùng binh nhưng đơn phương khóc lóc vò đầu bứt tai :)))