nostalgia_1719
Rừng ơi chớ có mọc gai, đâm nhàu đâm nhĩ, xước vầy chồng em.
Rừng ơi chớ có mọc chông, tâm tan tâm nát, xước vầy tình em.
Rừng ơi có lắm bùn sình, có lắm bùn lội, có lắm vùng hoang.
Sâu thăm thẳm.
Sâu ngút ngàn.
Rừng ơi đừng đoạ chồng em, đừng ngâm mà tội, mà chùng lòng em...
Chồng em, em hờn em thương, em căm em giận, em rầy em la.
Chồng em, có lỡ la cà, có sa rừng thẳm, xin đừng cướp đi...
Tay em sẻ quạt chìa vôi, tay em mẩn áo đưa nôi, tay em khép bạc trăm tình hoài thương...
Chồng vợ có lắm gió sương, bạc thay kiếp phận hoang tình mất nhau.
Phương xa gửi áo phai màu, gửi ngàn oán trách sao tan kiếp này...
_____________
CP: Thiếu niên dân tộc x Thiếu niên dân tộc.
Con trai là mộc tinh.
Tags: Bắt vợ, dân tộc, tục lệ, âm dương, cưng chiều, ngọt ngào, linh dị, kiếp trước kiếp này, tình cảm gia đình