trở lại cổ đại làm hoàng thương hoàn bổn
tiểu thuyết tác giả : thủy mặc thanh vi
tấn giang cao cất giấu cao tích phân VIP2017.08.12 kết thúc , trước mặt bị cất giấu đếm : 5250 , văn chương tích phân : 72,563,064
đời trước , vương tiến thân chỗ mạt đời , vì sinh tồn mà cố gắng sống
mắt lườm một cái một đóng/nhắm , xuyên đến xa lạ đích triều đại
vốn tưởng rằng có thể làm nhàn nhã quan nhị đại đích vương sửa tấn , kia muốn phụ thân một cước đứng sai vị , một nhà luân lạc hồi hương ổ cư
chỉ để lại ba đang lúc rách phòng cùng năm mẫu điền sinh
kia muốn trên đường đi gặp thiên tai , mẫu thân thân nhuộm bệnh nặng , thuộc về hương chưa lành , phụ thân chưa gượng dậy nổi ,
đại ca bão học thơ sách , cũng không biết như thế nào sinh kế nuôi gia đình
tỷ tỷ mười ngón tay không dính dương xuân nước , không biết củi thước dầu muối
ca ca tỷ tỷ muốn nuôi gia đình , lại làm ra buồn cười trăm ra
còn tấm bé đích vương sửa tấn không thể không chỉa vào nuôi gia đình nghiệp lớn
thả nhìn hắn như thế nào từ nhỏ thôn đi ra , trở thành một thay mặt hoàng thương !