Tình Yêu Nơi Mặt Trăng Chiếu Sáng
3 parts Complete Ba mươi lăm năm một tình thân,
Màu thời gian phủ vẫn tần ngần,
Là yêu? Là nghĩa? Hay là nợ?
Chẳng biết từ đâu bắt đầu dần.
Ánh mắt người say, lòng ta lạc,
Nhẹ một tiếng cười, tim tan nát,
Bờ môi chạm nhẹ như ngọn gió,
Mà đốt đời nhau, lửa khát cháy.
Thân tình chẳng giữ được trái ngang,
Giữa tình và nghĩa, giữa ánh vàng,
Ta chạm vào nhau như kẻ trộm,
Cướp phút mê muội, giữa ngổn ngang.
Ba mươi lăm năm là bao lỗi?
Giây phút hôm nay, tội hay hồng?
Ta lạc trong nhau, thôi đừng hỏi,
Vì yêu là đóa lụa trong còng.