LỜI YÊU THƯƠNG CHO ANH ( PHẦN 2)
LỜI YÊU THƯƠNG CHO ANH
0202
SAO THẾ HỠI ANH
Anh yêu hỡi ! Tại sao mình không thể...
Nhích bàn chân chút nữa để gần nhau
Cho hoa yêu khơi màu nơi bóng xế
Dẫu muộn màng nhưng bám rễ lòng sâu
Anh cuộn mãi âu sầu trong võ ốc
Hứng chịu từng cơn gió lốc vù qua
Làn hương yêu đậm đà bị che khuất
Cuốn mảng tròn uất ức vọng ngân nga
Rồi cứ mãi âm thầm trong nẻo vắng
Ôm nỗi niềm hụt hẫng hóa làn sương
Mùa giá lạnh canh trường thêm trĩu nặng
Dưới đêm tàn lẳng lặng giọt sầu vương
Sao không để cửa khu vườn rộng mở
Cho đoá hồng bỡ ngỡ toả hương say
Vội khép chi để mây sầu giăng ngõ
Cho mắt buồn. trăn trở cánh hồn lay
Anh yêu hỡi ! Vì sao mình không thể?
Chung bóng hình dạo bể dưới trăng thanh
Cùng sóng biếc long lanh hoà ngọn gió
Nghe rì rào tiếng hát đại dương xanh
Rồi cùng nhau sánh bước dưới hoàng hôn
Mình nhẹ kéo mảnh hồn xanh trở lại
Thật ấm áp vòng ái tình mơn trớn
Xoa dịu niềm đau đớn cõi lòng ai
Anh yêu hỡi ! Tại sao thế hỡi anh?
Sao lại để tình lành trong da diết
Chịu ưu sầu rên siết mộng không thành
Rồi héo úa, rũ mành trong thống thiết...
Banglang Tim
09/07/2018