Thân Gửi Em (Bách Hợp)

36 4 1
                                    


Thân gửi em, hỡi thiên thần kỳ diệu
Người sẽ cùng Ngân tiếp bước đến tương lai
Hay tin em kết hôn vào ngày mai
Trong ngục tối, viết đôi dòng nhắn nhủ.

Em hẳn là ngạc nhiên lắm phải không?
Khi nhận lá thư tay từ người xa lạ
Dẫu không biết tôi,nhưng tôi biết em rất rõ
Tôi chính là quỷ dữ hại đời Ngân.

Kẻ tội đồ không biết nói sao hơn:
Cảm ơn em hỡi thiên thần áo trắng
Không quản nhọc nhằn cùng trái tim nhiệt huyết
Cứu vớt đời này của một đóa Thiên Di.

Tôi đâu còn xứng đáng chức Lang Quân
Kể từ chính đêm đông định mệnh ấy
Lửa hận thù đốt thiêu đi tất cả
Tuổi thanh xuân, mộng ước đẹp mai này.

Kẻ sai lầm phải chịu tội ăn năn
Đâu dám biện minh phút điên cuồng ngu dại
Nhưng tôi yêu bằng cả thanh xuân tuổi trẻ
Và nguyện yêu đến tận cuối đời này.

Vì quá yêu nên tôi mới hờn ghen
Khi thấy Ngân đi bên đàn ông khác
Gã đồng nghiệp hơn tôi về mọi mặt
Thân bọt bèo, lo được mất hơn thua.

Chúng tôi cãi nhau thật nhiều, mặc Ngân khóc lóc phân bua.
Tôi đánh Ngân, mắng nàng là đĩ thoả
Bởi cuồng ghen, tôi đánh mất tôi ngày trước
Tháng ngày trôi, tình yêu hoá tro tàn.

Giáng Sinh buồn, giọt nước mắt tràn ly
Không nhà thờ, không đèn hoa áo đẹp
Máu đào tuôn từ váy trắng tinh khôi ấy
Thương con thơ chẳng kịp khóc chào đời.

Đơn li hôn, Ngân đáp trả cuối cùng
Nước mắt cạn khô, chẳng buông lời nhiếc móc
Xách va li lên, nàng về nhà mẹ ruột
Mặc kệ tôi mãi quỵ lụy van nài.

Sinh Nhật Ngân cũng vào ngày cuối đông
Chín mươi chín đoá hồng, đêm đông tôi đứng đợi
Nhưng than ôi, tim nàng giá lạnh
Con mất đi, nàng cũng chết tâm rồi.

Trong men say tôi như hoá cuồng điên
Đóa Hồng Nhung cháy bùng thành lửa giận
Lửa quyện cùng với can xăng oan nghiệt
Thiêu sống đời người con gái tôi yêu.

Hai mươi lăm năm tù, nhẹ nhàng quá cho tôi
May có em, cô lương y kì diệu
Đã cùng Ngân vượt đau thương vất vả
Đến hôm nay vẫn nắm chặt tay nàng.

Chặng đường đời dẫu sống gió gian truân
Thương em hỡi nữ lương y bản lĩnh
Đừng hề hà miệng đời kia mai mỉa
Bởi đâu ai sống thay cuộc đời mình.

Đơn li hôn, lời chúc phúc cuối cùng
Chặng đường về sau, em cùng Ngân bước tiếp
Xin thay tôi lau đi dòng lệ mặn
Để mai đây hạnh phúc trọn đời này.

——————

Tặng bạn tôi cùng những phụ nữ từng bị tổn thương, mong tất cả đều được bình an hạnh phúc.

THƠ VĂN CHỮA LÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ