Trăng sáng trăng một mình Không mây che, sao cạnh Tỏa sáng trong đêm tối Một màu sáng tròn xinh
Lâu rồi mới nhìn Trăng Ôi thật nhớ ngày xưa Gió thổi tát mặt ta Trên Cầu Khuể (*) mùa hạ.
Ngày bé thơ khi ấy Trăng như một tri kỉ Bầu bạn ta mỗi tối Lòng chẳng còn đơn côi
Sau bao lâu rồi Trăng? Ta mới nhìn lại bạn Một vầng trăng đẹp lạ Khiến lòng ta bỗng nhẹ.
Liệu Trăng có cô đơn Như là ta bây giờ? Từng là tình bạn đẹp Ta sẽ mãi khắc ghi.
...----------------------...
22/3/2024 20h
(*) Cầu Khuể: cầu bắc qua sông Văn Úc, nối huyện An Lão với Tiên Lãng ở Hải Phòng.
Cảm hứng: vô tình thấy trăng rất đẹp, sáng và tròn, không bị mây che khuất cũng không có sao ở xung quanh. Bầu trời đêm chỉ có một trăng sáng rất đẹp:>>
Xin chào, đây là tập thơ ngẫu hứng của tôi, không hay xin góp ý nhẹ nhàng, cảm ơn.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.