Thất ... Tình

175 2 0
                                    

Ngày xưa có người nói yêu tôi
Một bước yêu thương, tay chẳng rời
Hương lửa ngây ngất men tình ái
Quên hết thế sự trốn trần ai !

Nguyện thề ước hẹn "ta" làm chứng
Một giấc mộng tiên phiêu lãng kìa
Giật mình tỉnh giấc đêm lạnh vắng
Thấy bóng người qua tan nát tình ...



Qua đò

Tôi hay mơ về những ngày xưa

Bến cũ trên sông, con đò nhỏ

Em sang bên bờ tôi đón đưa

Mỗi nhịp chòng chành quãng vắng

Nàng e dè níu chặt lấy tôi

Từ đó hồn tôi phiêu tình giới

Mỗi ngày ngóng đợi khách qua sông

Mấy chốc đông qua xuân đã tới

Em cười hớn hở đợi đò tôi

Thiệp hồng trao tay nàng thỏ thẻ

Tết này em "chính thức" Sang sông 


Thơ ... ThẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ