Thời xưa nào mải vờn hoa bắt bướm
Gian phòng trống mặc kệ gió lung lay
Không bận tâm mình bỏ lỡ nơi đây
Quay đầu lại đã chỉ còn năm thángTrở về nơi ta trèo tường mỗi sáng
Lại nhớ đến bác bảo vệ năm nao
Chỉ còn nay giọt lệ vương má đào
Lòng se se lại ngỡ bởi gió lạnhNgười cất bước khi mưa chẳng kịp tạnh
Quay về rồi nắng vẫn buồn hắt hiu
Lại lượn lờ quanh sân vắng những chiều
Với một chút hoài niệm xưa man mácThời nay nào còn xa xăm câu hát
Gian phòng xưa vẫn kệ gió lung lay...(Duy Duy)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ không đề
PoetryMình thích thì mình viết thôi, và chẳng có tiêu đề gì cho các bài thơ này cả :)))