Anh chớ vội buồn khi em nói không yêu...

1.4K 1 0
                                    

Anh chớ vội buồn khi em nói không yêu
Và có lẽ ngày mai sẽ vẫn là như thế
Nếu một tiếng yêu thốt nên lời quá dễ
Nó sẽ chỉ là chút lóe sáng sao băng.

Dẫu suốt đời chẳng được chút thong dong
Thì yêu đương cũng đừng vội vã
Không ai có thể ươm một loài hoa lạ
Nếu chẳng biết rằng nó sống được nhờ đâu.

Vô tận biển đời nào biết chỗ nông sâu
Ai chẳng muốn thuyền mình cập bến
Nếu suốt đời phải đợi ngọn gió lành thổi đến
Cũng đâu thể để cho mình lầm lẫn phải không anh.

Tan hết mây mờ sẽ tới mây xanh
Và rạng rỡ con đường ta bước tới
Hãy lắng nghe nhưng điều không nói
Trong sâu thẳm trái tim ngôn ngữ chẳng có nhiều

Anh chớ vội buồn khi em nói không yêu

♥ Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!Where stories live. Discover now