moi_et_bonheur
Link to CommentCode of ConductWattpad Safety Portal
chị ơi...
xuân đến xuân đi bao lượt gió
tháng năm lặng lẽ hóa đường xa
chỉ quen qua chữ với trăng tà
vậy mà kí ức chẳng phôi pha.
xuân này rồi đến bao xuân nữa
hoa nở, hoa tàn, gió lại qua
em chỉ mong rằng chị luôn bình ổn
giữa đời bão nổi vẫn an hòa.
nắng chiều vương lên trên vạt áo
lòng em chợt lặng giữa bao la
viết mấy vần thơ không gửi được
gửi gió mang đi vạn nẻo đường.
nếu một mai tình cờ chị đọc thấy
xin cười cho một tấm lòng già
người em năm cũ, không quên chị
năm tháng dài lâu chẳng nhạt nhòa.
chỉ là đã rất lâu rồi em không viết thơ, khoảng chừng đã 2 năm rùi chị ạ. hôm nay em bỗng nhiên thèm được viết nên gửi chị đôi ba dòng, dù em biết nó chẳng còn được như xưa. xuân ấm chị nhíee.