Em có gì ngoài những vết thương đau
Vết sẹo khắc sâu, trái tim chảy máu
Mỗi giọt lệ rơi lại thêm một nỗi sầu
Cười giữa nhân gian mà lòng dạ nhàu nát
Nếu người còn nhớ đến ta...
Em muốn vẽ tình ta lên bầu trời xanh thẳm
Nhờ cơn gió gửi yêu thương theo những áng mây trôi
Chỉ muốn giấu tên chàng trong cơn mưa đầu hạ
Để khoảng trời riêng ta trong ánh mắt của người
Thơ gửi người em yêu
@ Ayumuren16647 à, với t thì không còn sôi nổi như hồi 2021 nữa, t cảm giác trống trải với yên lặng quá tr mà, hồi đó mn hay onl lắm mà sang 2022 2023 là chẳng mấy ai hoạt động