Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối
Hãy tìm đến nơi có niềm vui, bởi niềm vui có thể xóa đi những đau khổ
Khi bạn thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng suy nghĩ tích cực, bạn sẽ nhận được những kết quả tích cực
Mang những mảnh ghép từ cuộc sống, lắp ráp thành câu chuyện của tôi!!!
Kiều
  • JoinedJune 21, 2018



Last Message
Kieu20 Kieu20 Sep 19, 2018 02:59PM
THÔNG BÁO : Lâu nay mỗi ngày Kiều viết 1 phân đoạn dài 3 chương khoảng hơn 3000 từ nên trong đầu nghĩ ra gì viết rồi up, ko có t.gian chỉnh sửa, sau đọc lại dù có thấy chưa hài lòng cũng ko thể sửa...
View all Conversations