Phải sau một khoảng thời gian dài
thì kẻ lang thang vùi mình xuống đất xanh ấy mới nhận ra
đoạn tình cảm nặng trĩu tưởng chừng như bị chôn vùi ấy
hóa ra chúng đang tuôn trào và thấm ướt đôi bàn chân người mỗi lần hít thở.
Và chờ đợi vào một ngày nào đó
sẽ có ai tìm thấy và ngã mình xuống dòng sông này...
Thế nên hỡi người lạ vô danh
Nếu một ngày nào đó, người vô tình tìm thấy được một đoạn tình cảm đơn độc một mình trên mảnh đất khô cằn
thì xin người hãy dừng lại và thả một hơi thở xuống vùng đất xanh thẳm ấy.
Không chừng, thứ bị chôn vùi ở đó
lại đang cùng một mảnh tình với thứ mà người đang giữ.
  • JoinedJuly 25, 2023

Following

Last Message
Primuala5224 Primuala5224 Apr 19, 2024 12:07PM
Biển cả- nơi sinh ra mọi thứ và cũng tan biến trong chốc látKhông có nỗi buồn cũng như hạnh phúc, không cãi vả hay đau thương, chỉ có thước sâu vạn trượng, mãi không thấy đáy...Vậy nên hỡi làn gió...
View all Conversations

1 Reading List