lạc giữa đời chẳng thấy đường quay
dẫu có lối cũng chỉ thêm mờ mịt
ta lặng chìm trong biển đêm bi thương
đợi ai đó nắm lấy đôi tay lạnh lẽo này
nhưng đợi bao mùa xuân rồi đây?
...
em ghi tên anh trên giấy
mực khô chẳng thể trôi
em nhớ môi anh trong giấc mơ
ấm áp chẳng thể quên
em nghe giọng anh trong giấc mơ
sưởi ấm cả trái tim em
em thấy bóng anh trong đầu
quen thuộc đến kì lạ.
- ở đầu trái tim của anh
- JoinedNovember 9, 2021
Sign up to join the largest storytelling community
or
Story by Eva
- 1 Published Story
Dâu Tây Mèo
14
0
1
Ai cũng có những vấn đề riêng và chúng đều làm mình đau
Nên sao phải giả hoàn hảo để công kích và hận thù nha...