Ta gặp người dưới tàn hoa ,
Chiều buông lơi gió , hương trà vấn vương . Chẳng hay duyên trước hay đường
Mộng mị khe khẽ giữa sương lặng mờ .
Người cười nắng cũng thẫn thờ ,
Tựa hương cỏ dại thấm bờ mi cong .
Ánh nhìn như gấm như nhung ,
Chạm đâu chẳng rõ , mà lòng ngỡ say .
Lối mòn in dấu trời bay ,
Bước chân ai nhẹ như lay mộng lành .
Thoáng qua , tim đã lững hờ ,
Như ai khẽ vén , tầng xanh cuối trời .
Nếu đây chỉ thoáng chiêm bao ,
Xin đừng thức giấc khi sao vừa tàn .
Chỉ cần một khắc dịu dàng ,
Cũng như đã nợ trăm ngàn kiếp xưa .
#SeiHaru
- JoinedJune 27, 2024
Sign up to join the largest storytelling community
or
Stories by Mưa rơi nặng hạt
- 3 Published Stories
( allHaruaki / SeiHaru ) Đợi người...
5.3K
446
21
Chàng là ánh trăng đêm sao trời , em là ánh sáng mùa nắng hạ ....
________________
Cảnh báo : lệch nguyên tác...