Là kẻ luôn bị bỏ rơi

Tôi không cầu giàu sang

Chỉ mong một cuộc đời vô lo vô nghĩ

Yên bình mà tận hưởng

Không cầu có kẻ ở bên

Chỉ cầu có người chung đường

Uống bát trà nhấp tửu sứ

Ngồi đình quán chuyện trò cả đêm

Khi hết bình chỉ hẹn ngày gặp
-------------
Này nhé, tui ổn rồi nhoa. Nhưng vẫn giữ lại những dòng trên. Để còn có thể để lại dấu vết của mình trên dòng chảy thời gian chứ.
  • JoinedMay 7, 2020



Story by William1252009
[ Contryhuman ] Việt Nam by William1252009
[ Contryhuman ] Việt Nam
Khởi công: 30/5/2024 Cưng ơi, đọc rồi cho một tim nhé. Văn phong của tôi dở lắm, nếu muốn đọc cái văn này th...
ranking #25 in nocp See all rankings
46 Reading Lists