Này gió ơi cho ta nhờ chút việc
Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng
Khi gió về nép bên cạnh người ấy
Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao
__________________________________________
Miệng mỉm cười nhưng tâm hồn buốt giá
Khóc trong lòng nhưng mặt vẫn vui tươi
Giấu nỗi đau một góc nào sâu thẳm
Nguyện suốt đời làm một kẻ vô tâm…
_______________________________________________________
Tôi thích đời tôi mãi lạnh lùng
Cuộc đời cô độc sống ung dung
Đừng quen, đừng biết, đừng thương nhớ
Đừng sầu, đừng khổ lệ không rơi...
- Sumali noongAugust 12, 2013
- facebook: Facebook profile ni Nắng
Mag-sign up para makasali sa pinakamalaking komunidad ng pagkukuwento
o
truyện THPT không phải của tớ nhé bạn. tớ post sang wattpad đã có sự đồng ý của tác giả rồi. Còn THPT 2 khi nào full tớ sẽ cập nhật. ^^Tingnan ang lahat ng mga usapan