kellydie

Anh mang thầm em trong hồn anh
          	Như đứa trẻ thơ mãi để dành
          	Chiếc bánh mẹ cho từ sáng sớm
          	Anh chờ hạnh phúc những giờ xanh.
          	
          	Anh mang thầm em đi trăm nơi
          	Nhớ em, anh tự mỉm môi cười
          	Là anh, hay chính là em đó ?
          	Anh sống thầm em ở giữa đời
          	
          	Huy Cận

kellydie

Anh mang thầm em trong hồn anh
          Như đứa trẻ thơ mãi để dành
          Chiếc bánh mẹ cho từ sáng sớm
          Anh chờ hạnh phúc những giờ xanh.
          
          Anh mang thầm em đi trăm nơi
          Nhớ em, anh tự mỉm môi cười
          Là anh, hay chính là em đó ?
          Anh sống thầm em ở giữa đời
          
          Huy Cận

kellydie

Ta là kẻ du mục,
          đi tìm lời tiên tri từ một nhà thơ.
          Ta là một kẻ khờ,
          đôi mắt nhắm lại chờ bóng tối.
          Ta là kẻ nói dối,
          tai bịt chặt giữa tiếng lặng thinh.
          Ta là ta,
          không là ai và không là ai.