Gió đông, gió đông về
Lặng yên dưới gốc hòe
Mưa rơi trên mái tôn
Có ai, có ai kìa
Ngồi yên dưới gốc hòe
Buông dây đàn, ngân câu tình ca
Chiều buồn ơi buồn thênh thang,
Góc phố chẳng có ai,
Mưa rơi đến bao giờ,
Làm dịu đi những tiếng yêu.
Cả một đời yêu ai chẳng biết,
Có lúc chỉ biết ta, yêu ta,
Với cung đàn khẽ ngân
Trong chiều mưa đông.
Có ai đứng dưới gốc hòe,
Lặng ngân câu ca tình,
Đến muôn đời vẫn xót thương.
- JoinedSeptember 20, 2017
Sign up to join the largest storytelling community
or
moanalucilla
Sep 24, 2017 03:16AM
Có khi nào mình nên chuyển hướng của "Khi anh hùng chia làm ba" không nhỉ?View all Conversations
Story by peiskos
- 1 Published Story
Peek A Boo
120
8
2
Sinh mạng đôi khi lạnh lẽo và thấp kém chẳng bằng một cuộc rượt đuổi con nít.
Bìa truyện được thiết kế bởi @...
#130 in tinhban
See all rankings