Phàm nhân tu tiên truyện

Trăm năm trong cõi người ta
Mấy ai may mắn sinh ra có tài?
Phàm nhân hai tiếng nặng vai
Nổi chìm trong cảnh đọa đày thế gian
“Trời cho sang mới được sang
Ghét trao phận bạc phí hoang một đời”
Người xưa cóp nhặt mấy lời
Đâu hay có kẻ cãi trời tu tiên
Hồng trần thế sự đảo điên
Quyết lòng cầu đạo tìm miền đất linh
Tử sinh thâu tóm vào mình
Từ nay tại chốn thiên đình xóa tên
Tích xưa vang tợ sấm rền
Mới hay ý chí vững bền thì nên
  • JoinedApril 4, 2011

Following

Last Message
quykoj123 quykoj123 Jan 22, 2012 03:29AM
@nh0k_lun_synk272 copy của diễn đàn tàng thư viện đấy. thấy hop voi tính cách cua mình thì post chơi vậy thôi
View all Conversations

Stories by Nguyễn Văn Quý
2 Reading Lists