cái gọi là yêu
như gió với mây
khi thổi 1 cái
mây bay mọi miền
còn gió thì lại
đi về nơi xa
chỉ yêu thì được
mà được cái gì ?
chẳng được gì cả
chỉ được muộn phiền
khi yêu thì nói
yêu nhau suốt đời
mãi mãi không rời
mãi không xa cách
**************
Bỉ Ngạn màu đỏ, đỏ của màu hoa
hoa thì nhiều sắc, chẳng giống Ngạn đâu
nói thì nói thế, chứ đâu phải vậy
Ngạn như mọi hoa , sắc sở hơn nhiều
Ngạn từ đâu đến, chẳng ai biết gì
chỉ biết là nó, ở từ nơi xa
hình như là ở, ở cầu nại hà
và ở nơi đó, có canh mạnh bà
** rảnh rỗi sinh nông nỗi ***1