Ban đâu tui chỉ muốn viết sếch harem cung đình cổ phong Châu Á + chế độ mẫu hệ giả tưởng ăn liền đơn giản nhưng BÙM!! Giờ thì tui đang nghiên cứu xã hội phong kiến xưa và kiến trúc hoàn thành Thăng Long và Huế haha :))) nên là thứ gì đó đang tới... nhưng nay nghỉ ngủ mai đi làm bye
Ninh Khê bờ nước thuở xa xưa
Trái hồng chia nửa, nắng ngang đầu
Một lời trẻ dại theo năm tháng
Khói lửa biên cương nhuốm lệ sầu.
Ngày về mắt nhòa pha sương gió
Người xa, kẻ đợi đã bao niên
Hỏi tình mai trúc còn dang dở
Vội bước quay đầu, lỡ lương duyên?