Tình tang con sáo sang sôngMột dòng li biệt chẳng mong trở về
Sáo ơi có nhớ câu thề
Răng long đầu bạc vẫn kề bên nhau ?
Phải chăng con nước hôm nao
Cuốn trôi câu chuyện trầu cau buổi đầu
Hoa xưa cất bước qua cầu
Áo nâu ở lại ôm sầu thiên thu.
- Xứ Lịch, 22/3/21.
![](https://img.wattpad.com/cover/255212786-288-k44052.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ | VƯƠN TAY ĐÓN GIÓ
PoesiaNgười biết không - trên những hàng lá đổ Mùa thu qua chỉ lặng lẽ xuôi mình Người biết không - trên nỗi sầu vạn cổ Ngàn năm qua thương mãi một bóng hình.
sổ lồng
Tình tang con sáo sang sôngMột dòng li biệt chẳng mong trở về
Sáo ơi có nhớ câu thề
Răng long đầu bạc vẫn kề bên nhau ?
Phải chăng con nước hôm nao
Cuốn trôi câu chuyện trầu cau buổi đầu
Hoa xưa cất bước qua cầu
Áo nâu ở lại ôm sầu thiên thu.
- Xứ Lịch, 22/3/21.