Ngày ấy

5 1 0
                                    

Ngày ấy em và tôi cạnh bên giếng làng
Thủ thỉ mấy lời thề non hẹn biển
Bao mong ước đợi sau ngày kháng chiến
Rước em về mãi mãi ở bên nhau.

Ngày ấy chuông hối giục giã lên đường
Lệ em hoen trực chờ trào khoé mắt
Bao nhung nhớ để dành trong đôi mắt
Người ở lại không nỡ nhìn kẻ đi.

Ngày ấy nơi chiến trường tan xương nát thịt
Máu chảy thành dòng người dẫm đạp lên nhau
Thân tôi đau vẫn cầm chắc cây súng
Tim tôi đau giữ chặt chiếc khăn tay.

Ngày ấy nơi quê thanh thanh bình bình
Lúa trĩu nặng hạt vàng ươm trong nắng
Tay em mỏi vẫn gắng cày gắng cuốc
Lòng em nhớ mà hướng về phương xa.

Ngày ấy quân ta thắng vui như hội
Mặc chân trần em vội chạy ra xem
Cứ ngỡ mình thỏa niềm mong nhớ
Đến cuối đống tro tàn gửi lại em.

Ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ