tập2

0 0 0
                                    

Gói thanh xuân bằng bao điều tiếc nuối
Tiếc cho mình và tiếc cả cho anh
Bởi cành xanh nhỏ quá không vừa lá
Bởi cuộc đời nhỏ quá chẳng vừa anh

_Nguyễn Phương Anh 16/09/2023_

Giữa ngàn hoa cỏ có tấm trăng
sắc thơm chiếu xuống muôn luồng sáng
mắt em rơi tại mảnh trời tàn
cho ngàn hoa dại thấu tình tan

_Nguyễn Phương Anh 10/09/2023_

// //
Tại sao thơ tôi đăng toàn tác giả Nguyễn Phương Anh này làm? Bởi vì tôi ko muốn lấy thơ có sẵn trên mạng mà tôi không giỏi thơ nên tôi tổng hợp thơ hay của người quen để ra tập. Người thân của tôi chỉ có bà này làm thơ được mà không phải lúc nào thơ của bả cũng hay, cứ phải rình rình lúc bả thất tình với tìm được tình yêu mới có thể có mấy bài ngon nghẻ.

Xin lỗi tôi nghiệp quá nhưng bả là người duy nhất tôi muốn bị thất tình:")

Ahhaha cuối cùng tôi cũng chờ đc đến ngày chị tôi thất tình wahahha

   tôi gửi riêng bí mật mình cho nước Sao nước lại làm ướt áo, người tôi thương?

Để nước kia hoá thành mây trắng
Đi hết trời chẳng ngoảnh lại nhìn tôi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chỉ đơn giản là thơ thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ