Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
Giữa cuộc tình có lắm kẻ mộng mơ
Mơ rằng mình sẽ nắm mãi dây tơ
Hòng trói buộc những linh hồn càn rỡTiếc là đời chẳng phải một cơn mơ
Cho kẻ dại cả một đời ngơ ngẩn
Trong vòng xoáy đầy những điều lẩn quẩn
Nỗi vương vấn, nhung nhớ, và trầm luânNiềm chua xót kéo dài dăm ba bận
Trót yêu em, yêu nhiều, yêu đến giận
Giận mai này tôi không giữ được em
Giận bản thân vô tình đành vuột mấtTiếc thương chi duyên mình đứt thành đôi
Em đi rồi, tôi là kẻ đơn côi
Giữa dòng người mải mê tìm cơ hội
Mong một ngày em lại bước qua tôi
