Với nỗi nhớ dài hàng nghìn dặm
Vượt trăm ngàn tầng khoảng cách xa xôi
Băng qua núi, qua biển rộng sông dài
Gửi thinh lặng đến người cố nhân xưaNỗi trăn trở lấp ngày dài tháng rộng
Những câu hỏi không một lời hồi âm
Từng ký ức chỉ còn là kỷ niệm
Người đi rồi, không trở về nữa đâuQuá khứ rồi cũng sẽ nhạt phai
Bóng người đi mắt vô hồn trống rỗng
Khuôn mặt nụ cười người vỡ làm đôi
... Dĩ vãng buồn tan nát và xa xôiTiếng lòng tôi ngàn đau đớn vụn vỡ
Chắp nối lại mảnh đất dành riêng người
Người trong lòng là người còn sống mãi
Hạnh phúc dành cho người, đau đớn để phần tôi
