CHINH : " Dũng ơi ? " Chinh gọi Dũng bằng cách đáng eo.
DŨNG : " Cái gì ? " Cau mày khó chịu trả lời.
CHINH : " Tao gọi mày không được à ? " Gãi đầu nói lại.
DŨNG : " Không đấy! Rồi sao cưng " Nhăn nhở hỏi lại.
CHINH : " Mày được lắm Dũng à ! "
DŨNG : " Chả được. Khi nào mày gọi tao bằng anh đi thì hãy nói chuyện "
CHINH : " Còn lâu nhé ! "___________________
- Viết nghịch thôi nhé ! Cứ gạch đá ❤️
- Nếu hay thì Follow mình nhé ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
DŨNG CHINH THIẾU MUỐI ?
Fanfic27/1/2018 ?? VIỆT NAM VÔ ĐỊCH Couple Dũng Chinh ❤️ Nhật ký Dũng-Chinh là do mình tự nghĩ tự viết thôi. Không có thật đâu nhé ❤️