Taehyung ❤

57 2 0
                                    

Nín đi anh.!

Nín đi anh.....em chỉ ngủ chút thôi mà
Anh đừng khóc khi thấy máu em rơi
Em mệt rồi ....cho em ngủ 1giấc
Ngày hôm nay em thấy mình khó nhọc
Sau lồng ngực....có j đó đau đau
Anh nín đi rồi cũng sẽ qua mau.
Em ngủ chúc thôi...không nhiều đâu 1chúc!
Ngày mai thôi khi bình minh vừa tắt
Em sẽ tỉnh dậy sẽ lại đến thăm anh
Ngày mai thôi lúc cửa sổ buông rèm.
Vết thương kia không còn đau nhiều nữa.
Hãy mở cửa ...và chờ em anh nhé
Em sẽ đến bên cạnh lau nước mắt mắt cho anh
Ngày mai kia chân em bước thật êm
Máu em khô lên chẳng còn sức lực
Nếu em không dậy đừng gọi em nữa nhé
Chắc em mệt rồi.chẳng thể dậy nổi đâu
ngày mai kia em chìm trong giấc nồng
Hãy thỉnh thoảng ra mộ thăm em nhé
Dạo gần đây em thấy không được khỏe
Đôi tay này không đủ sức ôm anh!
Em vẫn yêu và dõi theo anh
Vẫn bên anh vào bình minh mỗi sớm
Chỉ có điều em chỉ còn linh hồn
Thể xác này em gửi đất và mây.
Em vẫn cười em vẫn đến nơi đây
Anh đừng khóc đừng buồn...
Mà dày vò em anh nhé!

Em yêu anh , Kim Taehyung 💞

-----------------------------------------------

SE nè :)))

#Xăng <3

[ IMAGINE ] [H] [ BTS : 3 line× YOU ] L O V ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ