Đừng khóc...

297 16 0
                                    

Em ơi em đừng khóc nữa
Chuyện xưa nay đã xưa rồi
Cớ chi em ngồi than khóc
Chuyện tình đã hóa thinh không?

Em ơi vì sao em khóc
Người ta hạnh phúc vô vàn
Thôi cười lên đi em nhé
Chúc người hạnh phúc trăm năm.

Em ơi thôi lau nước mắt
Tuổi xuân em sắp qua rồi
Ngoài kia bao người vẫn đợi
Sao em cứ mãi ngoái đầu?

Em ơi đến đây ta kể
Ngày xưa có kẻ thất tình
Đem chuyện mình vào lời nhạc
"Tình là sợi tơ mong manh..."

Này em, em ơi, hãy ngủ
Ngày mai nắng lại vàng ươm
Hạ sang rồi thu lại đến
Chuyện buồn em sẽ quên thôi.

Em ơi em đừng khóc nữa
Ngoài kia người ta nhạo cười
Em ngẩng đầu lên đi nhé
Đừng để lệ rơi phí hoài.

NguyenThuyVi

Tập thơ Vụn VặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ