13

23 0 0
                                    

à là tôi ganh tị

à là tôi ghen đấy

tôi ghen vì bản thân

tôi ghen vì bọn họ


họ có ước mơ kia

tôi lại chẳng có gì

họ có mục tiêu đó

tôi chẳng biết về đâu


họ cố gắng kiên trì

vì đam mê cô gắng

tôi lơ lửng giữa đời

thích gì tôi biết chăng ?


toán thì chưa đủ giỏi

hóa thì chưa đủ trình

miệng mấp máy lời hát

giải tỏa áp lực tôi


từng nghĩ sẽ vẽ mãi

lại phát hiện không nên

đam mê đặt phía trước

tôi chẳng thể làm đâu


tôi ghen tị bọn họ

ước mơ của những người

bấp chấp hi sinh "nó"

hướng tới mục tiêu mình


chẳng chỉ riêng tôi đâu

mà là vạn người đấy

những kẻ chẳng mong ước

đi rồi lạc đường luôn !


ở trên cuộc đời này

mấy ai hiểu bản thân

mấy ai mà dũng cảm

để định hình tương lai


ôi thôi ai cứu tôi

một trong kẻ nơi này

chỉ nhìn nơi tăm tối

khép mình ở góc kia


mơ ước ơi tới đây

một chút thôi cũng được

trả lời cho tôi biết

tôi muốn làm gì ư ?


tôi cũng muốn tương lai

tôi cũng muốn cuộc đời

ai đó hãy tới đó

dẫn dắt khỏi chốn này


đáng sợ lắm người ơi

kiên trì trong vô định

tôi thì chẳng thể nói

cuối cùng vẫn lặng yên


đã quá đủ lắm rồi

đời tôi phải lạc quan

rơi kia hạt sương nước

giọt pha lê long lanh


bao lần tôi ngửa mặt

nhìn trời và ngắm cây

chỉ để cho tôi thấy

cái thanh thản thiên nhiên


sợ cám dỗ đời người

sợ ích kỉ bản thân

sợ con người thay đổi

hãy hít vào thở ra


gửi gắm cảm xúc tôi

đến những dòng thơ này

là nơi tôi bộc lộ

những tiêu cực bản thân


tôi có một sở thích

là viết những dòng thơ

tâm tư được chia sẻ

người lạ vào đọc chơi


cám ơn cậu người lạ

chả quen cũng chả gần

nơi ở miền đất đó

đơn thuần mà đọc thôi.

Những bài thơ mà mik tự làmWhere stories live. Discover now