-  Đôi mắt em như ngàn vì tinh tú.
-Sáng lấp lánh chiếm lấy cõi lòng tôi
- Kẻ đơn côi bỗng tìm thấy ánh sáng
- sắc màu trà tươi mát cả trời xanh.

- Chiếm lấy em, kẻ làm tôi say đắm
- Trái tim rỉ máu ngắm em với vầng trăng
- Dần dần cướp đi con người năng động ấy
- Sắc màu trà bỗng vô hồn đến lạ
- Con rối gỗ tùy tay người nắn bóp
- Mái tóc mềm dính đầy màu đỏ tươi
- Đôi môi nhỏ với đầy những vết sẹo
- Bây giờ lặng yên không một lời
- Tấm lưng gầy hứng đầy những kí ức
- Em bây giờ đẹp nhất trong lòng tôi...

Jack The Ripper🌷
  • nơi nào đó trong giải ngân hà
  • Đã tham giaJanuary 18, 2018


Tin nhắn Cuối cùng

1 Danh Sách Đọc