Bỉ ngạn có hoa không có lá
Tim cậu sắt đá không có tôi....
Là đớn, là đau, ta đánh rơi đời nhau
Yêu thương bao nhiêu, nay cũng như mây tan đi
Lòng đau đớn nhưng chẳng thốt ra thành câu
Chẳng xót, chẳng đau, nhưng chẳng quên được nhau
Chung tay bao lâu nhưng giờ đây không sao giữ đươc.
Để nay tâm ta ảo hư, cuồng si.
- Trong cô đơn
- Đã tham giaMay 30, 2018
- facebook: Trang Facebook của Thần
Hãy đăng ký để tham gia vào cộng động sáng tác truyện quy mô nhất
hoặc
14/10 lại 1 thiên thần nữa đã ra đi mong chị yên bình nơi đó, hôm nay là ngày buồn nhất của fan Kpop, SM, đặc biệt là F(x) chị ơi hãy ngủ 1 giấc nhé. Tạm biết chị thiên thần Sulli.Xem tất cả các Cuộc Hội Thoại
Truyện của Thần Lạc
- 1 Truyện đã Đăng