***
Liệu ngôn ngữ cả đời có đủ nói yêu em
Mắt, môi, em cười, làm tôi yêu khôn xiết
Dưới một buổi chiều, em cạnh tôi tha thiết
Em hướng về hoàng hôn, nắng dát lụa vàng.Nếu nói hoa mỹ, em có nghĩ tôi đa tình
Dù đôi lúc tình yêu, vẫn cần lời mật ngọt
Bao lời ong bướm, kế chẳng xiết bao
Như tình yêu này, không gì ước lượng.Mai kia có già, mắt em sa ngã
Tôi vẫn ngồi bên bếp lửa hồng, chắp bút về em
Đừng vội nói tôi hứa hẹn suông nhiều
Vì hiện thời này, qua đã mấy mùa yêu.Em ngồi bên cửa sổ, cạnh một bông hoa
Đôi mắt xanh lam đã cách tầng lớp kính
Tóc em điểm bạc, vẫn chờ thoáng bình minh
Vả chăng hôm sau, em về thời gái trẻ.Em cúi đầu, quyến luyến những ngày xưa
Ngày môi em cười như hoa bên cửa sổ
Tôi chỉ lặng nhìn, khóm hồng đang nghiêng ngả
Dẫu mai em già, lòng tôi vẫn như hôm qua.K.
BẠN ĐANG ĐỌC
POEM / kiss while your lips are still red
PoesíaHãy hôn đi, khi môi em còn đỏ Khi người còn lặng im Yên nghỉ đi em, khi lồng ngực còn trinh nguyên, trần trụi Nắm lấy tay ai đi em, khi tay em còn chưa vấy bẩn Chìm sâu trong mắt nhau khi mắt em vẫn nhắm nghiền Yêu đi em, khi màn đêm còn che giấu bì...