Ta yêu em ở muôn vàn vũ trụ
Dẫu nắng xanh hay đêm tối âm u
Yêu em trong cả những giấc ngàn thu
Đến khi ta hoá tro tàn bất hủ.Nhớ em khi những đêm đông không ngủ,
Cả trong mùa hạ trắng những đêm mơ.
Yêu em ta gửi hết vào thơ,
Dẫu ngàn sau tinh cầu này tan vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(thơ ca) mây tan đáy mắt - Toska
Thơ ca"chữ thương còn một chút này, nhớ người gửi lại thơ mình trao tay." Mây tan đáy mắt là tập thơ dài hơi nhất mà mình từng viết, ở nó có tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 đặc biệt và nhiều xúc cảm của mình. Rảnh rỗi, mời bạn ghé đọc chơi.
yêu em ở muôn vàn vũ trụ
Ta yêu em ở muôn vàn vũ trụ
Dẫu nắng xanh hay đêm tối âm u
Yêu em trong cả những giấc ngàn thu
Đến khi ta hoá tro tàn bất hủ.Nhớ em khi những đêm đông không ngủ,
Cả trong mùa hạ trắng những đêm mơ.
Yêu em ta gửi hết vào thơ,
Dẫu ngàn sau tinh cầu này tan vỡ.