[ KokoInu ]
Em thấy gì trong mắt kẻ si tình?
Dòng bình minh xa dần khỏi tâm trí
Trước mặt anh thoáng một thiếu niên nhỏ
Lụa vàng một áng tóc phất phơ trong làn gió
Tựa như tinh linh nhỏ tưới phép lên
Một gương mặt thanh tú ló ngó nhìn anh
Bên trái một vết sẹo dài do hoả hoạn thuở bé
Cái tuổi đáng lẽ em được vui chơi cùng chúng bạn bè!
Nhưng đâu vì lẽ đó mà anh bỏ mặc?
Người do anh cứu cũng ơn nợ một đời
Một đời nghĩ rằng nhiều lắm đấy
Chẳng mong mỏi đâu xa chỉ cần tay cùng tay
Lấy cả danh dự mà nguyện thề rằng...
Phần hồn ta chỉ hiện hữu mình em._The End_
Yinru.
01/07/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInu] Cơn ác mộng đến từ người thân cận nhất.
عاطفيةĐứa con đầu lòng của bạn Y, mong rằng sẽ được ủng hộ. Trong truyện có yếu tố máu me và Boy love, ai không thích vui lòng click back, xin đừng buông lời nặng nề. Lần đầu viết fic còn non tay, có thể có vài chỗ sai sót và không tránh khỏi tình trạng O...