Em về lặng lẽ cung đường
Non xanh tha thiết…
mùa vương dịu dàng
Tinh mơ khẽ bước sang ngang
Thiên di lưu luyến giấc vàng thiên thuĐầu non qua phố tương tư
Hoàng dương rủ lá vàng như ráng chiều
Em làm rơi mất câu Kiều
Bên bờ thanh tú tình yêu nảy mầmMắt em thoáng một duyên ngầm
Tóc xanh chải ướt mùa trăng nồng nàn
Bâng khuâng vạt áo hương lan
Đi qua để lại dâng tràn nhớ nhungTrong ngần em dáng mông lung
Khói sương huyền hoặc bóng tùng cổ thi
Lá phong đỏ má nhu mì
Đôi bờ xanh biếc lưu ly dềnh dàngChuông chùa
buông tiếng nhặt khoan
Câu thiền ngủ giữa đa đoan bồi hồiLụa mây
buông mỏng cánh trời
Vầng trăng êm ái thu rơi xuống chiềuDuyên thu đã chớm tình yêu,
hỡi người...!_ Nghệ Thương _
Thương tặng mokhanvan
![](https://img.wattpad.com/cover/284097054-288-k803250.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
20 lần cầm bút
RandomMình muốn viết. Nhưng mình không chắc là có làm được việc thử thách viết lách này trong 20 ngày không, nên mình dùng từ "20 lần". 🐷