Buông Tay - Hồ Hạ

636 19 0
                                    

~~~ Lyrics by Nashi ~~~

Ver 1:
Từng hạt cát qua kẽ tay tan dần
Hoa tan héo, mặc ánh mắt lưu lạc
Ngọn gió cuốn, mây thẩn thơ
Lòng người đầy rối loạn
Chậm thôi...
Có níu kéo lấy thời gian

Đàn chim tước chẳng theo kịp mây trời
Luật tự nhiên, sương giá giăng khắp trời
Mài mòn đá, mưa hắc hiu
Một lời chẳng nói được
Từ biệt...
Đôi ta sẽ chẳng thành đâu

Tháng ngày luôn tự do
Chẳng lo chẳng hề bận tâm luyến lưu
Thế gian bao thị phi, ngàn nước chẳng thể làm sao giữ lại

Trà nguội tắt bởi gió đông
Chiều muộn buông xuống nhanh đến vậy
Ngoảnh đầu lại
Cả giấc mơ đã khuất xa
Người niên thiếu bắt lớn khôn
Miệng cười nhưng đấy lòng đã lạnh
Vì yêu em mà chính tôi để tâm

Ver 2:
Ngàn câu chữ chẳng giúp ta diễn đạt
Ngàn phong thư chẳng giúp ta tâm tình
Hình bóng núi đã biến tan
Lòng ta đầy rối bời
Từ biệt...
Đớn đau cũng đành, vậy thôi

Tháng ngày luôn tự do
Chẳng lo chẳng hề bận tâm luyến lưu
Thế gian bao thị phi, ngàn nước chẳng thể làm sao giữ lại

Trà nguội tắt bởi gió đông
Chiều muộn buông xuống nhanh đến vậy
Ngoảnh đầu lại
Cả giấc mơ đã khuất xa
Người niên thiếu bắt lớn khôn
Miệng cười nhưng đấy lòng đã lạnh
Vì yêu em mà chính tôi để tâm

Bridge:
Hiểu em sẽ, trốn khóc thầm
Lựa một khi chẳng ai chú tâm
Rồi gạt đi
Nhìn thế gian cười diễn tập
Đừng bắt ép chính bản thân
Làm làn gió phiêu du thảnh thơi
Chẳng buồn phiền và đắn đo, trầm mặc...
Em vẫn chỉ là trẻ con, mà thôi

Sưu Tầm Bài Hát Cover Lời Việt Tổng Hợp (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ