Phù Sinh Từ

203 11 6
                                    

~~~ Lyrics by Ciel INV ~~~

Trời mưa khóc thương, chiếc thuyền nhỏ lăn tăn sóng dềnh
Đài cao phủ rêu xuân vấn vương
Nét bút thong thả buông,chuyện Gió Xuân thuật lại
Sững sỡ chẳng biết trao chốn nào

Mực đen khắc sâu, tiêu vẫn ấm gió mây muôn trùng
Lòng tham đảo điên khó lấp đầy
Vùi chuyện cũ trong lớp chăn, sợ cơn mê hóa thật
Gió lạnh nhập gối theo lữ hành

Từng cười chê phút chia ly
Nhưng lòng say chén rượu ước thề
Thời gian trôi chẳng quan tâm cơ sự thế nào
Nợ nhân duyên đứt lại liền
Sinh mệnh nào đáng hạt cát trôi
Chôn vùi trong tàn tâm thế trần

Xào xạc lá rơi,gió dần tan,phố không lên đèn
Thời khắc gió Tây xa đã gần
Hạt bụi nhỏ hóa hư không, tình theo mây ngút ngàn
Song ảnh trải nắng mưa héo mòn

Chuyện xưa đong chén rượu đầy
Tâm đã thấu ái hận gian trần
Cười chào nhau phút tương phùng,lưu lời tái ngộ
Đời này ta đã buông tay
Ly biệt dõi trông theo bóng ngươi
Chia lìa nhân sầu thương vạn phần

Hoa mừng xuân, cạn rượu chấp thơ như mây trời
Nét mực nghiêng,tàn dư sớm phai theo thời gian
Mùa hoa đào rơi người xưa đã không còn
Tiễn đưa người trời xuân bật khóc

Từng say giây phút chia ly
Tiếng cười ai lúc xưa chóng tàn
Thời gian trôi, đáy tim nay ngập màu thái dương
Lòng thanh không vướng bụi trần
Đem chuyện cũ vùi cùng khói sương
Tâm phàm nhân vẹn chữ nhân từ

Trên đời nhân từ nhất phàm nhân

Sưu Tầm Bài Hát Cover Lời Việt Tổng Hợp (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ