Lyrics by Tuyen Chinh
Vạt tay áo, ai nhẹ bay, yên hà loang sương nhòa
Hoa chưa khai đã phai trong làn khói lòa
Cổ thi sướng, chu thành khuynh, ôm đàn bên trăng tà
Miên miên thiên lý, nan minh ru hồn ta
Vạn thu kiếp, sinh diệt như, cơn mộng say tam hòe
Chân linh lưu luyến Tây quy tụ bất thệ
Chòm phương Bắc, sao vội rơi, hương hồn quên câu thề
Kim Môn ngâm khúc, sa chân nơi trầm mê
Càn khôn bất túc, phẫn khí tán tiêu sâm, hàm bôi trên gò hoang
Tửu mang mang vén màn hắc ám nguyệt quang
Người quên lãng kí ức điếu táng xiêm y, vòng hoa ai nặng mang
Đoàn âm binh tiễn đưa, cô hồn nhập tràng
Thiền môn chiết liễu, máu vấy tứ phía, thiên địa khai thông từ nay
Thảo lư cư sĩ đạp gió tuyết tầm mai
Cầm sư vấn, tóc cuốn khăn tang, đàn rung, âm dương bất cùng
Hồng nhân tô phấn son, mong ngày trùng phùng
Ca nương xuôi tay, khuê phòng như phủ lên ngàn băng giá
Bến cũ chốn xưa lãng du nơi phồn hoa
Dẫu biết bất kiến, khóc cố nhân, lệ tan vào linh cữu
Nước mắt đẫm, cỗ, xe tang xa, dần xa
Tùy phong xúy, thiên hạ suy , long trì mây che mờ
Hiên viên hoen ố, cung son thành nấm mồ
Tình nhi nữ, nay vùi chôn, bên dòng sông
Tam Đồ Hồi thu không tiêu sái, minh đăng thiêu huyền cơ
Trần ai vũ yết, khốc tướng mã mai thi, cạn khô đôi dòng châu
Vải thanh quan, siết chặt quá khứ còn đâu
Tàn canh giá liễu, khoác áo mới, thêu loan, phụng chu sa lệ rơi
Thoảng qua nhưng vẫn ôm sân hận đời đời
Nàng e ấp gối chiếc trống vắng, nơi minh, hỏa âm u tịnh liêu
Tản văn lưu nỗi sầu chất chứa vạn niên
Lầu hoang đất, khách, vấn vương, câu tình si, phong hoa tuyết nguyệt
THuyền qua sông, lỡ quên, sao lời phỉ nguyền
Mực tuôn ướt, giấy, bất giác, thấy dung nhan thiền quyên, yêu kiều thay
Rừng mai ru giấc nồng, dĩ vãng nhạt phai
Cành diên vỹ, nhuốm máu thẫm, phán quan đưa người đi, chim nhạn bay
Quỷ môn quan cách chia, không ngày gặp lại
Cuồng tiêu khắc cốt, Bắc Quốc tuyết phiêu, cô mộ rêu xanh tràn quanh
Bậc quân vương vấn cầm, sác pháo lạnh tanh
Mảnh trăng sáng, chiếu bích, mông lung huyền vi, thiên thu vĩnh biệt
Mạn giang con sóng sô, hoang thành ẩn hiện
Khi em ra đi, chim tử quy, chợt kêu gào bi thán
Gió cuốn cát bay, đắng cay, trong chiều tàn
Nhấp chén đắng thoáng, chốc đã luân, hồi em cười bên gối
Vẫn bóng dáng, ấy sao rưng, rưng, bờ môi
Thanh tâm thê lương, vương lại trên tử khâm mùi ai oán
Muối rắc tứ tung, chốn thâm cung ngập tràn
Lớp áo mới quấn lấy cốt xương, ngày tao ngộ đau đớn
Phóng bút vẽ, khói, điêu linh thân, hồng nhan
BẠN ĐANG ĐỌC
Sưu Tầm Bài Hát Cover Lời Việt Tổng Hợp (QUYỂN 1)
PoésieAi muốn bài cover nào nói Cannas nhé! Cannas sẽ tìm cho, nếu không có thì Cannas viết cho nhé!!! Mượn lời cover nhớ ghi cre đầy đủ... Ủng hộ Cannas!! Thanks