The First Love. Mối tình đầu

300 7 0
                                    

Mối tình đầu qua đi
Không khi nào trở lại
Nhưng phải nỗi khát khao
Như gió mùa thổi mãi.

Tình đầu là để nhớ
Tình đầu là để mơ
Tình đầu đẹp nên thơ
Tình đầu tuyệt vô bờ.

Bao người sẽ qua đi
Nhưng tình đầu còn mãi
Bao kí ức đọng hoài
Tình đầu chẳng phôi phai.

Quá khứ ta bỏ lỡ
Giờ gỡ lại được chăng?
Dù chẳng thể nào bằng
Có chăng sẽ thành thực?

Ngủ yên quá khứ ơi
Đừng vơi quá khứ nhé
Mạnh mẽ quá khứ à
Mặn mà quá khứ hỡi.

Tương lai đang vẫy gọi
Tương lai còn rất xa
Tương lai đón chờ ta
Tương lai xa quá khứ....

Một người đóng cánh này
Cánh khác sẽ mở ra
Ai đó đón chào ta
Một vòng tay ấm áp

Anh không chắc mình tốt
Nhưng tâm thật thích em
Kiên nhẫn anh không nhiều
Có điều nhường em hết

Một bước tiến cả hai
Tim thêm một lần mở?
Vết hở mối tình đầu
Từ lâu anh muốn gắn

Đường ngắn dài phó mặc
Một khắc cầm tay anh
Bước cạnh hết con đường
Vấn vương buông tay tiếc......

Cơ Hội Dành Cho Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ