Lyrics by Bánh
_______Vân Thâm đêm lạnh chưa tàn
Vọng tiếng sáo phiền ưu
Đúng sai giờ chẳng quan trọng
Tỉnh lại rồi, làm sao xem như mộng đây?
Hồng trần vốn được mất khen chê chẳng thể đếm đong
Nhiệt huyết vương đao kiếm lạnh lẽo
Sơn cao suối dài, lại nghe tiếng đàn
Vầng sáng trăng soi, Trần Tình vọng hoài chưa ngưngỦ một bình sinh tử bi hoan, tế chàng thiếu niên
Minh nguyệt như xưa sao vẫn ưu sầu
Chi bằng hãy cứ tiêu dao vượt biển cả núi cao
Thiên nhai cùng tấu khúc nhạc hayXuyên qua ngàn sông vạn rừng
Hình bóng người mờ phai
Đúng sai thị phi qua rồi
Tỉnh rồi thì cứ xem đó như mộng thôi
Hồng trần vốn được mất khen chê chẳng thể đếm đong
Nhiệt huyết vương đao kiếm lạnh lẽo
Sơn cao suối dài, lại nghe tiếng đàn
Vầng sáng trăng soi, Trần Tình vọng hoài chưa ngưngỦ một bình sinh tử bi hoan, tế chàng thiếu niên
Minh nguyệt như xưa sao vẫn ưu sầu
Chi bằng hãy cứ tiêu dao vượt biển cả núi cao
Thiên nhai cùng tấu khúc nhạc hayỦ một bình sinh tử bi hoan, tế chàng thiếu niên
Minh nguyệt như xưa sao vẫn ưu sầu
Chi bằng hãy cứ ngay thẳng vượt hồng trần thế gian
Thiên nhai cùng tấu khúc nhạc hay
Bên nhau cùng tấu khúc du dương
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhạc Đam Mỹ Lời Việt
PoesíaNơi tổng hợp tất cả các ca khúc đam mỹ, xịn xò... #Editor: Bánh **Một số truyện khác** #1: Đại Bạo Ngọt - Thánh Yêu #2: Sưu Tầm Bài Hát Lời Việt Trung & Hàn (Part1) #3: Sưu Tầm Bài Hát Lời Việt Trung & Hàn (Part2) #4: Tổng Hợp Bài Hát Của TFBOYS...