Chênh vênh là khi
cuộc sống nhộn nhịp
nhưng lòng mình
lại chẳng mấy vuithỉnh thoảng
bật ra tiếng thở dài
đông... về rồi
họ tay trong tayCó một ngày đông mây mù giăng lối
19/12/2019, Mạc Từ
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ
PoesíaLà lời tâm sự của tác giả. Lần đầu tập tành làm thơ mong mọi người sẽ thích :") Lưu ý: không phải truyện
Chênh vênh
Chênh vênh là khi
cuộc sống nhộn nhịp
nhưng lòng mình
lại chẳng mấy vuithỉnh thoảng
bật ra tiếng thở dài
đông... về rồi
họ tay trong tayCó một ngày đông mây mù giăng lối
19/12/2019, Mạc Từ