Real slim shady

14 2 0
                                    

Tên bài hát không liên quan gì tới nội dung mấy bài thơ bên dưới đâu. Tôi yêu thích nhạc của Eminem lắm á :)

--------------------------------------------------------------


Sao tôi thấy đang rơi?
Hòa mình vào mặt đất
Sao tôi thấy chơi vơi?
Sao con tim rụng rời?

                    *

Cô ấy nhìn mắt tôi
Đảo một vòng buồn bã
Cô ấy đã buông lơi
Ngoài trời mưa xối xả

                    *

Mặt Trăng ở phía trên kia
Phủ ánh bạc xuống nhân thế
Những giọt nước mắt tràn ly
Sao anh nhớ em đến thế?

                        *

Trái tim thật ngọt ngào
Khi ta cắn nó đau
Máu đỏ tôi chao đảo
Ôi~Em thật ngọt ngào

                       *

Tôi ngủ sâu dưới đất
Một nụ cười bình yên
Một mối tình đã mất
Với một kẻ hóa điên

------------------------------------------------------------

Hết
1/3/2024

Thơ ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ