em ra đi
vào một chiều hoàng hôn
nắng tàn bên ô cửa,
và rơi rụng trên mái đầu
xanh mởn.*
em ra đi
để lại tuổi xuân nồng cháy
với những tháng ngày mãi dở dang,
chắc chăng tình ta
như trang truyện không hồi kết.*
thôi biết rằng tình chỉ là thế
em cứ đi đi, để lòng em thanh thản
để hồn em được giải thoát
và tim em khỏi bị bóp nghẹt
trong giông tố cuộc đời nữa.*
và chắc chăng đời chỉ là giấc mộng dài
thì thôi em hãy nhắm mắt ngủ cho say,
yên nghỉ giữa những bông hồng bạc thuần khiết
còn anh sẽ viết nốt chuyện tình đôi ta
với một con tim mãnh liệt, anh tin
sẽ không còn giọt nước mắt nào
trên thiên đường nữa.•
•
•end.

BẠN ĐANG ĐỌC
die young
Romansatóc em xanh mởn, môi em thắm sắc xuân cho tôi được nhìn ngắm em lần cuối, đến cả khi cái chết chia lìa. •• Copyright © 2018 by Alice Vanessa. book cover by @voxmania