Buộc trói

8 2 0
                                    


Cây bút rơi bịch xuống nền đất
Vỡ tan thành vạn mảnh thủy tinh
Phết lên thơ bằng đường mật
Cắm vào mặt giấy vạn cây đinh.

*

Những dải hoa mây cột trên cổ gió
Phủ trắng cả đỉnh sóng trời
Hoa mùi thơ khóc nức nở trong tranh
Nằm trên mặt nước, nhìn hoa rách trên trời.

*

Tiếng còi tàu ngân dài, kêu rõ
Khói xám xịt treo lơ lửng trên mây
Gió gào thét, dộng mình vào cửa sổ
Tuyết phơi ra cơ thể gầy gò nằm run rẩy.



--------------------------------------------------

19.5.2024



Bụi gió, sương mây và nàng AphroditeWhere stories live. Discover now