Chương đặc biệt.
--------------------------------------------------
Ai thế kia, hỡi chàng trai dưới sóng biếc?
Ai hôn ngấu nghiến đôi môi của chàng?
Ai đã ném đôi mắt chàng vào lồng trong rạp xiếc?
Ai rải những hạt kim sa vào xuân mênh mang?
Hôn lên mắt, hôn lên lệ sầu
Hôn lên tấm vải chàng khoác lên mình mỗi sớm mai
Hôn lên đáy mắt thẳm sâu nỗi buồn u hoài
Ngấu nghiến lấy cát trắng trên bờ xa ngái
Ai dạo ngón tay trên mặt nước?
Để bọt sóng phủ cả tấm lưng?
Có phải chàng đã từng lỡ một bước?
Có phải chàng bỏ trái tim mình trong rừng?Chàng đẹp tuyệt, ấn mình sâu xuống đáy
Ánh mắt say xỉn, ngà ngà say
Cơ thể chàng cứ thả cho mây
Những đợt sóng nhấp nhô, cuốn chàng vào chốn tù đày
Sơn lên cơ thể chàng màu hoa hồng đỏ
Tô vẽ đuôi mắt chàng bằng sương trong đêm
Cứ thả, cứ buông, rồi hối tiếc, rồi nắm, rồi bỏ
Chàng nằm thả mình trên bậc thềm.
-----------------------------------------19.5.2024